Nạn nhân xinh đẹp khiến tên cướp giật sa lưới

Thứ ba, 22/03/2016 11:47

(Cadn.com.vn) - Chị Nguyễn Thị Ti Cô (24 tuổi, trú thôn An Châu, xã Bình Thới, H. Bình Sơn, Quảng Ngãi) vẫn còn rùng mình khi kể lại vụ mình bị cướp túi xách. Lúc đó trời tối, chị Đặng Thị Lan (48 tuổi, trú tổ 5, TT Châu Ổ, H. Bình Sơn) đang điều khiển xe máy BKS 76Y2-5869 chở chị Cô lưu thông trên QL1A hướng Nam-Bắc. Khi chị Lan điều khiển xe đến đoạn đường cách cầu Ô Sông khoảng 500m thì phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy chạy theo sau. Qua gương chiếu hậu, thấy biểu hiện đáng ngờ của thanh niên này, chị Lan cho xe chạy thật nhanh thì thanh niên này cũng tăng tốc đuổi theo. Khi gần đến cầu Ô Sông, thanh niên áp sát xe chị Lan rồi giật túi xách mà chị Cô mang trên vai. Trong túi xách này là tài sản của chị Cô, gồm 1 ĐTDĐ Iphone 6, CMND, 110 ngàn đồng và thẻ ATM Vietcombank mang tên chị Cô.

Sau khi sự việc xảy ra, chị Cô trình báo Cơ quan CAH Bình Sơn, đồng thời mượn máy của người thân nhắn tin vào số điện thoại của mình vừa bị cướp giật. Tuy nhiên, công tác điều tra gặp nhiều khó khăn bởi vụ việc xảy ra vào ban đêm, nạn nhân lại không nhìn rõ hình dáng của đối tượng. Trong lúc lực lượng CAH Bình Sơn đang tập trung điều tra vụ cướp thì chị Cô nhận tin nhắn điện thoại của một người tự xưng là kẻ cướp giật túi xách. Người nhắn tin bảo chị Cô, nếu muốn nhận lại tài sản bị mất thì gặp để chuộc lại. Người nhắn cũng không quên dặn chị Cô rằng “không được báo cơ quan CA” và địa điểm hẹn gặp là tại khu vực rừng keo xã Trà Thọ, H. Sơn Tịnh, cách nhà chị Cô hơn 20km. Nghi người nhắn tin là tên cướp hoặc cũng là đồng bọn của tên cướp nên chị Cô báo CA thông tin quan trọng này.

Chị Cô trình báo vụ việc với cơ quan CSĐT.

Đúng giờ hẹn, chị Cô đi xe máy đến khu vực rừng keo để chuộc tài sản. Tuy nhiên, người nhắn tin lại không đến điểm hẹn mà tiếp tục nhắn tin tán tỉnh và tiếp tục hẹn gặp ngày hôm sau tại khu vực rừng keo thuộc xã Tịnh Ấn Đông (TP Quảng Ngãi). Thực hiện theo yêu cầu, chị Cô đến điểm hẹn là khu rừng keo vắng người qua lại. Tuy nhiên, lần này người nhắn tin liên tục gọi điện thay đổi nhiều địa điểm trong khu vực rừng keo. “Quần” chị Cô khoảng 3 giờ đồng hồ, đối tượng mới chịu “định vị” điểm hẹn. Ngay sau đó, một thanh niên bịt mặt điều khiển xe máy chạy đến chỗ chị Cô đứng chờ. Rất nhanh, đối tượng chưa kịp thực hiện cuộc trao đổi thì các TS nhanh chóng ập đến. Bị bất ngờ, đối tượng rút dao thủ sẵn trong người để chống trả nhằm thoát thân nhưng đã bị TS vô hiệu hóa. Khi đã bị khống chế, đối tượng lý sự, hỏi “tại sao CA lại bắt tôi?” và một hai “không liên quan đến việc chị Cô bị cướp”. Tuy nhiên, khi các TS lôi chiếc điện thoại Iphone 6 trong túi của đối tượng ra, hỏi nguồn gốc thì y cứng họng.

Tại cơ quan CA, đối tượng khai tên Dương Cao Kỳ (25 tuổi, thôn Độc Lập, xã Tịnh Ấn Tây, TP Quảng Ngãi). Qua xác minh nhân thân, cộng với kinh nghiệm trong công tác điều tra, CAH Bình Sơn nhận định nhiều khả năng đối tượng còn gây ra nhiều vụ cướp trên địa bàn trước đó. Quá trình đấu tranh, Kỳ rất ngoan cố, nhưng bằng những chứng cứ và lập luận sắc bén, các ĐTV đã khiến Kỳ phải khai toàn bộ sự thật và thừa nhận trước đó đã gây ra 7 vụ cướp trên địa bàn các huyện Sơn Tịnh, Bình Sơn và TP Quảng Ngãi. Theo đó, cứ tầm chạng vạng đến giữa khuya, Kỳ điều khiển xe máy trên các đoạn đường vắng để tìm “mục tiêu”. Khi thấy phụ nữ mang túi xách đi một mình hoặc không có nam giới đi cùng, Kỳ đuổi theo rồi ra tay cướp giật. Hầu hết tài sản cướp được là ĐTDĐ, Kỳ bán cho một tiệm cầm đồ ở TP Quảng Ngãi lấy tiền ăn nhậu và đánh bạc.

Dương Cao Kỳ.

Điều kỳ cục là phi vụ cuối cùng dẫn đến Kỳ bị bắt xuất phát từ việc “yếu lòng” trước nạn nhân là cô gái xinh đẹp. Kỳ kể lại, sau khi cướp tài sản của chị Cô, đối tượng lấy số ngày tháng năm sinh trong CMND chị Cô mở mật khẩu ĐTDĐ. Xem hình trong điện thoại phát hiện nạn nhân là cô gái xinh đẹp, tên cướp giật vốn dĩ lạnh lùng bấy lâu nay trở nên “mềm lòng” trước nhan sắc chị Cô. Đối tượng bắt đầu nhắn tin liên lạc nạn nhân chuộc tài sản. Kế hoạch gặp người đẹp được y tính toán kỹ lưỡng, địa điểm vắng người để “tâm sự” với nạn nhân. Với con dao sắc nhọn, Kỳ không quên lận vào người để thuận tiện việc khống chế người đẹp làm trò đồi bại, cũng như chống trả lực lượng CA. Tuy nhiên, Kỳ đã không thể thực hiện được ý đồ xấu.

T. Sự